| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Chủ nhật, 13/1/2008, 19:32 GMT+7 |
|
|
Nhớ Nha Trang - Nhớ cà phê
- Đinh văn Hợp (hopvandinh@yahoo.com.vn)
Tôi không phải lả dân Nha Trang nhưng là một "giáo dân" của "cà phê giáo". Tôi đã có may mắn tận hưởng vị tuyêt vời của cà phê Nha Trang. Có thể kể ra một số quán cà phê có tiếng ở Nha trang như Hải Vi, Tuổi Ngọc, Vọng Nguyệt, Bến Xuân, Hội Quán, Biển Nhớ.v.v...
Ở bất cứ quán nào, bạn cũng được thưởng thức một thứ cà phê tuyệt vời mang nhãn hiệu Nha Trang, không lẫn với bât cứ một địa danh nào trên đất Việt mình.
Ngay cả khi bạn ghé thăm một quán cóc trên vỉa hè, bạn cũng sẽ nhận được một cảm giác tuyệt vời như vậy vời một giá cả hêt sức bình dân. Khi xa Nha Trang, tôi thật sự nhớ cà phê và con người thành phố Nha Trang.
|
|
|