|
| Chủ nhật, 13/1/2008, 14:02 GMT+7 |
|
|
Ước gì mình được như bạn ấy!
- Ngọc Quỳnh (ngocquynh_71189@yahoo.com)
Bạn thật hạnh phúc vì có một người em trai sinh đôi yêu quý bạn như thế. Chúc bạn và em bạn sẽ luôn gặp may mắn trong cuộc sống.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|