 |
 |
Entry được độc giả và các blogger yêu thích nhất tuần từ 18/10 - 26/10 với 33,5% phiếu bầu chọn (365/1051 phiếu): Về chuyện... 72 cm - Blogger Bố cu Hưng |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Chủ nhật, 13/1/2008, 00:05 GMT+7 |
|
|
Nhớ em trai
- Dương Thu Hải (bsthuhai@yahoo.com)
Đọc bài viết của bạn mình rất thích. Nỗi nhớ em trai lại trỗi dậy da diết. Chị em mình cũng từng có một thời thơ ấu tuyệt vời. Cũng từng cãi nhau, cùng nhau đi học trên một chiếc xe đạp cũ kỹ để rồi không ai chịu chở ai mỗi khi tan học...bởi đói bụng. Rồi cả hai lần lượt lập gia đình, cùng hạnh phúc. Nào ngờ em lại ra đi vì cơn bạo bệnh khi còn quá trẻ.
Đã 3 năm trôi qua nhưng mình đôi khi vẫn có cảm giác em đi đâu đó thật xa chưa về. Bạn may mắn và hạnh phúc hơn mình. Cầu chúc cho hai chị em bạn mãi yêu thương nhau, mãi hạnh phúc.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|