|
| Thứ bảy, 12/1/2008, 21:52 GMT+7 |
|
|
'Bản gốc' ơi, cố lên!
- Hiệp Gà Phiên Bản 2 (mr.thientruong1102@yahoo.com.vn)
Em rất hâm mộ anh Hiệp Gà. Không hiểu sao ai cũng bảo em giống anh, nói giống, người ngợm đi đứng y hệt. Em hâm mộ anh không phải vì người khác nhận xét em giống anh đâu. Vì mỗi lần em buồn nhìn thấy anh em lại cười toe toét ngay.
Em mong anh hãy vượt qua thử thách này anh nhé. Đây là thử thách quá tầm thường mà anh. Hãy cố lên anh nhé. Em mong được làm đệ tử của anh trên sàn diễn. Thực ra em rất thích làm diễn viên hài. Em luôn cầu chúc cho anh mạnh khoẻ và thành công.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|