|
Đầu năm mới bạn viết một bài viết đúng dịp quá!
- Điệp viên 007 là anh (xphuc2007@yahoo.com.vn)
Thời gian này, tôi yêu cái thời tiết lúc này của Hà Nội. Nó báo hiệu một mùa đông và sắp đến mùa xuân với thời tiết lạnh lẽo. Tôi thấy mọi người đều mặc áo khăn kín mít giữ ấm cho cơ thể. Ở thành phố đông vui ấm áp là như vậy còn ở ngoại thành thì còn những làng quê đang mùa làm rau, mùa đông lam lũ và với những cánh đồng hoa đang nảy nở đón xuân.
Đặc biệt hình ảnh nụ hoa đào đang ngủ đông chợt mùa xuân đến hé nở thì đúng là đẹp biết mấy và liên tưởng đến mình thì con người lúc này giống như bản năng của các loài động vật khác vậy, thích được yêu có được một nửa của mình vào đúng dịp mùa xuân se lạnh để xây dựng một cuộc sống mới. (có một người ôm ấp khi xuân tới làm dịu bớt cái quạnh hiu lạnh lẽo của mùa đông đầu xuân) vì tôi thấy mùa này các bạn trẻ rất thích được yêu đó là cảm nhận của tôi.
Hiện tại tôi rất cô đơn và mùa đông lại làm cho tôi cô đơn hơn bao giờ hết. Hà Nội có những sáng sớm lạnh lẽo với những con đường đầy lá rụng heo hút gió lạnh và trên đường phố, con người như khẩn trương làm việc nhanh hơn hay do họ muốn nhanh chóng kết thúc công việc để về với gia đình tổ ấm của mình nhưng vẫn còn những con người khác thích dạo phố để thấy cái không khí hối hả của cuộc sống, thấy cái đẹp mùa này và với những cốc ly cà phê bốc khói nghi ngút hương nồng trong các quán cafe.
Còn ở nông thôn thì có những cảnh đồng áng lạnh cày cấy của người nông dân với thời tiết lạnh giá khó chịu. Những ai đã sống ở Hà Nội vào những mùa thu đông và mùa xuân sẽ không bao giờ có thể quên được nơi đây.
Tôi là người ngoại thành từng sống một thời chăn trâu cắt cỏ làm đồng áng, vào mùa đông thật là vất vả cho những người nông dân. Còn bây giờ nơi tôi sống ở ngoại thành đã sắp biến thành đô thị mất rồi, không còn cảnh cái cày cái cuốc con trâu cảnh người dân lom khom nhổ mạ, cấy, hái, gặt lúa vào dịp mùa đông giá lạnh mà vất vả nữa. Với cảnh đi đào bới những củ khoai tây vàng óng (chúng là thức ăn của mùa đông: canh khoai, súp, còn bọn trẻ như tôi thì nướng khoai ăn, hay quá những hồi ức ùa về trong tôi) thật là hạnh phúc trong sự vất vả.
Và xin kết luận rằng chính cái lạnh của Hà Nội (thành phố có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông) đã làm nên cái đẹp se sắt lãng mạn như thế này. Ở nông thôn ngoại thành có vẻ đẹp riêng mà ở thủ đô thì cũng có vẻ đẹp riêng.
Bài viết của bạn làm cho tôi yêu Hà Nội của mình hơn và xin cảm ơn bạn có cảm nhận tinh tế về Hà Nội như thế.
|