| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 4/1/2008, 10:20 GMT+7 |
|
|
Nhớ Hà Nội quá
- Minh Tâm (tam_minh_ngoc@yahoo.com)
Mấy hôm nay, Sài Gòn trở lạnh khiến nỗi nhớ Hà Nội lại nao nao trong lòng. Mấy hôm trước, chợt nhớ cái vị bún riêu đặc kiểu Hà Nội với vị thơm nồng của dấm bỗng nên đã nấu một nồi ngào ngạt khiến cả nhà suýt xoa.... Ôi, món ngon Hà Nội!
Mọi người lại bàn luận, rồi lại thèm phở gà vì Sài Gòn chỉ có phở bò ngon thôi. Lại nấu một nồi phở gà với hương của quế, hồi....mà tuyệt nhiên nước dùng không hề có vị ngọt của đường như trong này vẫn có...
Lại suýt xoa, lại nói về Hà Nội với xôi xéo, bánh khúc, ngô nướng. Thèm riêu cá chép quá! Tối nay nấu nhé! Được rồi, hẹn tối nay lại sum họp nhé!...
Chồng rủ rỉ: "Anh thèm giả cầy kiểu bắc. Thế thì phải xếp lịch đến chủ nhật này thôi...
Hà Nội ơi, nhớ Hà Nội quá!
|
|
|