| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 4/1/2008, 10:15 GMT+7 |
|
|
Thật ý nghĩa
- Nguyen Thanh Hung (hungnui78@yahoo.com.vn)
Đã lâu lắm rồi dường như tôi chưa bao giờ đọc một bài viết hay và có ý nghĩa như thế này. Hiện nay trên các trang báo dường như họ cứ đua nhau đưa những tin tức hot nhất, hiện hữu nhất của thế hệ 8X, 9X... nào là sống thử, sống buông thả, sống theo dạng quần hôn... mà họ quên viết những gì thật giản dị nhưng bao hàm cả một sự yêu thương.
Đọc bài của bạn tôi thấy thật cảm động, và thấy thương mẹ quá, giá như bây giờ được quay về thời tuổi thơ, để những lúc mẹ đi làm về chạy ra đón mẹ và nói rằng con cảm ơn mẹ đã sinh ra con ở trên cõi đời này và cho con tất cả thì hay quá.
|
|
|