|
| Thứ sáu, 4/1/2008, 09:54 GMT+7 |
|
|
Tôi không đồng ý quan điểm đó
- thuy (nguyenha56@gmail.com.vn)
Bạn đã có con chưa? Nếu có thì hẳn bạn sẽ hiểu tâm trạng của người mẹ. Con gái tôi năm nay 4 tuổi, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận nếu con tôi đi học về với những vết bầm tím trên cơ thể, trẻ con luôn hiếu động và thích khám phá. Thầy cô cần nhẹ nhàng hướng dẫn, giảng dậy. Nếu có trừng phạt phải có cách thức xử phạt hợp lý và phù hợp chứ không phải đánh đập dã man như thế.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|