|
| Thứ năm, 3/1/2008, 17:31 GMT+7 |
|
|
Đồng cảm
- penguin (ngocminhc03@yahoo.com)
Đọc xong bài này, nhớ đến bài "Giảm cân" bạn viết lần trước mình thầm nghĩ: "Tâm hồn ăn uống thế này thì làm sao mà giảm cân được." Nói vậy thôi chứ mình cũng có nhiều điểm giống bạn đấy. Mình sinh ra và lớn lên tại HN nhưng vào Sài Gòn sinh sống và làm việc. Mình cũng có "thân hình thù" hơi bị "tròn tròn hạt mít" và tâm hồn ăn uống thì vô bờ bến.
Mỗi lần đi công tác hay có việc ra HN là mình phải liệt kê hết các món "khoái khẩu" và tranh thủ đi ăn kiểu "no dồn đói góp" ấy mà. Có điểm chưa được bằng bạn là mình cũng đã lên kế hoạch buổi tối đi bộ cùng ông xã nhưng chưa thực hiện được và cũng chưa biết khi nào có thể thực hiện được. Thế cho nên người mình vẫn cứ tròn tròn thôi. Kệ, cứ phải ăn cho sướng chứ không thì tiếc lắm.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|