| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 3/1/2008, 13:24 GMT+7 |
|
|
May mắn luôn ở bên ta!
- Sir Vu (hoangwild12@gmail.com)
Bài viết của bạn rất hay, có ý nghĩa trong cuộc sống. Trong cuộc sống ai cũng có đôi lần gặp những sự việc không theo ý mình. Tất nhiên là những việc làm cho chúng ta bực mình luôn xuất hiện những khi mà ta không mong muốn chúng. Chính vì thế mà chúng ta luôn cần phải có cách nhìn nhận sự việc theo một chiều hướng lạc quan nhất để có thể tìm ra sự may mắn luôn luôn bủa vây quanh ta.
Niềm vui luôn là rất nhiều chính vì thế chúng ta hãy cố gắng tìm ra nó. "Attitude changes life..!" Câu nói này là tên của một cuốn sách và cũng chính là phương châm sống mà ta nên tìm hiểu và cố gắng làm theo.
|
|
|