|
Nụ hôn
Lúc mới chào đời, bé được bố mẹ đón nhận với nụ hôn đầy yêu thương. Những nụ hôn chất chứa bao nỗi lo và tình yêu. Là nụ hôn cho những bước chân đầu tiên chập chững.
Cho những giọt nước mắt khi chiếc răng non nhú lên đầy đau nhức. Cho lần đầu tiên sợ sệt đến trường.
Stupid Cupid
Rồi lớn lên, quên bẵng mất có những ngày ta đã đón nhận nụ hôn như thế cho đến khi ta trưởng thành và... có một người để yêu thương.
Khoa học nói, nụ hôn như một liều thuốc bổ tự nhiên, có thể làm cho tim bơm thêm một lít máu so với bình thường, khiến 28 cơ hoạt động cùng lúc, giúp cơ thể tiêu tốn hàng tá calo và đưa bạn vào cảm giác lâng lâng như đang trên "tầng trời thứ bảy".
Trái tim nói, nụ hôn đưa hai người đến gần nhau hơn.

Ở một số nước, khi bạn bè gặp gỡ, họ chào nhau bằng nụ hôn, hôn lên má nhé. Nhưng có đôi khi tôi rất ngạc nhiên khi xem phim thấy cha mẹ hôn lên môi con cái (đã lớn), chụt một cái thôi... nhưng để lại trong tôi nhiều suy nghĩ.
Người Việt Nam chúng ta không có thói quen thể hiện tình cảm qua những đụng chạm cơ thể. Ba mẹ yêu con cũng ít khi nói ra là yêu, chỉ đơn giản thể hiện qua hành động và sự lo lắng. Và thậm chí khi yêu nhau cũng cần một chỗ ít ai để ý mà thể hiện hành động... hôn nhau.
Tôi có một người bạn là người nước ngoài. Khi quen ông ấy cũng khá lâu, ông đề nghị tôi sau này khi gặp sẽ hôn tạm biệt. Ban đầu tôi phản ứng khá mạnh và nói rằng tôi chưa bao giờ làm như thế và rằng người Việt Nam không bao giờ làm như thế. Ông đã nhìn tôi và thốt lên: "Why?" và giải thích cho tôi hiểu rằng đó chỉ là nụ hôn tạm biệt, thể hiện sự yêu thương. Một thời gian dài sau đó tôi đồng ý mặc dù lần đầu tiên mặt tôi đỏ lên. Bây giờ thì rất tự nhiên, một cái hôn, thực ra là chạm khẽ trên má mỗi lần gặp mặt.
Kể ra, yêu nhau ở Việt Nam cũng gian truân khi muốn hôn nhau nếu bạn không muốn đứng thành những dãy dài trong công viên. Có lẽ đến đời con cháu tôi sau này mọi thứ sẽ thoáng hơn và "chúng nó" sẽ hôn nhau tự nhiên như người Pháp!
Có những điều chỉ nói ra được khi hôn nhau... bởi vì những điều sâu kín và thuần khiết nhất không thể thoát ra khỏi tâm hồn khi chưa có một cái hôn kêu gọi chúng. (M. Maeterlinck)
Vài nét về blogger:
Nhìn mặt H. khó chịu nhỉ! (cười). Ngay cả khi cười nhìn cũng khó chịu (cười ). Sao H. hay cười vậy? (cười) - Stupid Cupid, một con người đầy mâu thuẫn. Bài đã đăng: Hãy thôi hẹn hò nhé.
|