Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Chủ nhật, 13/1/2008, 08:05 GMT+7

Tôi từng là thằng nghiện như Hiệp

Nói nhỏ với Hiệp điều này, chính tôi cũng đã có một thời lầm lỗi, những năm 1994 - 1998 tôi từng nghiện ma tuý, ngày trích đến 500 nghìn đồng.

Tờ Rang
(Trích thư gửi Hiệp gà phần 2)

>> Những bức thư gửi Hiệp "Gà"
>> Hiệp "Gà" dính ma túy

Vốn là một cảnh sát chống ma tuý, danh vọng cũng có mà tham vọng cũng nhiều. Chỉ vì một phút yếu hèn, mà tôi đâm ra nghiện ngập.

Xét những cống hiến của tôi, đơn vị cho nghỉ việc khi sự việc bung bét. Thế là bên tôi chỉ còn gia đình. Chính vì thấy vợ con quá khổ vì mình, tôi đã quyết tâm cai nghiện, cũng 5-7 lần mới thành công Hiệp ạ!

Hiện tại tôi cai cũng được 3 năm rồi, lại khoẻ mạnh như xưa, tôi đã giúp đỡ được rất nhiều người cai nghiện thành công. Giờ đây tôi đã có một cửa hàng buôn bán tranh đá quý tại nhà, là cộng tác viên của báo, đài địa phương. Cháu lớn đã đi học Đại học ở HN, cháu nhỏ học lớp 3, gia đình rất đầm ấm, hạnh phúc. Nói tóm lại, tôi đã tìm lại được chính mình.

Tôi là một khán giả màn ảnh nhỏ, rất hâm mộ Hiệp "Gà". Qua báo chí, tôi biết Hiệp đang thụ án tại trại Văn Hoà với thời hạn hai năm vì phạm tội sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tôi không biết nói gì hơn ngoài mong muốn Hiệp được cải tạo tốt để đoạn tuyệt với ma tuý, rồi một ngày không xa Hiệp được trở về với gia đình, với công chúng. Hiệp ạ! Đời người ai cũng có lỗi lầm và không tránh khỏi những vấp ngã đau đớn... vấn đề quan trọng là sau khi vấp ngã có dám đứng dậy không? Chẳng hạn như diễn viên điện ảnh Hồng Sơn, đã một thời là đệ tử của ma tuý, mất sạch cả tiền tài, sự nghiệp... nhưng anh đã dám rũ bỏ quá khứ, đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Hiện tại anh Sơn vẫn được công chúng đón nhận.

Chính vì thế với tư cách là một lời hâm mộ Hiệp, tôi rất mong anh sẽ đứng lên sau cú ngã để làm lại cuộc đời. Đừng mặc cảm với những điều đã trót lỡ...

24 tháng chỉ là 730 ngày. Nhanh thôi Hiệp ạ! Tôi tin, công chúng sẽ vấn giang rộng vòng tay đón nhận Hiệp. Thời gian sẽ là liều thuốc diệu kỳ, xoá đi những vết thương lòng và lỗi lầm sẽ được làm lại.

Hiệp ạ! Cai ma tuý rất khó nếu không có quyết tâm lớn, nhưng là đấng nam nhi, chả lẽ người ta làm được mà mình không làm được? Sau khi ra trại, nếu Hiệp chưa quyên được ma tuý, hãy liên lạc với tôi qua số điện thoại 029 853..., tôi sẽ chỉ chỗ cho Hiệp mua thuốc giúp cai nghiện ma tuý.

Thôi tôi tạm dừng bút đây, chúc Hiệp sớm cải tạo tốt, mau chóng trở về với gia đình bạn bè và công chúng!

Vũ Quốc Toản - Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Vài nét về blogger:

 

 
 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/5)
1. Liên lạc với anh Vũ Quốc Toàn (7/3/2008)
2. Xã hội không quay lưng với người nghiện (14/1/2008)
3. Làm lại (13/1/2008)
4. Cố gắng lên anh (13/1/2008)
5. Hãy trở lại là một Hiệp Gà của người hâm mộ (13/1/2008)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp