Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ bảy, 12/1/2008, 08:07 GMT+7

Những bức thư gửi Hiệp 'Gà'

Trong lần gần đây nhất gặp Hiệp trong trại giam, Hiệp đã giao cho tôi những bức thư rất cảm động. 
- Hiệp bảo: "Với tôi nó quan trọng vô cùng, đó là liều thuốc tinh thần...".
- Tôi hỏi: "Thư này đăng báo nhé!"

Tờ Rang

>> Hiệp "Gà" dính ma túy

- Hiệp bảo: "Thì tuỳ... nếu không có bạn tìm đến đây, nào ai biết tôi ở đây mà gửi những lá thư này? Bạn cứ "tự xử" (thư của Hiệp)!"

Bạn "độc hành"

Hiệp "Gà" thân,
Chắc rằng mày sẽ lạ lắm khi nhận được bức thư này của tao? Thế là trong lớp sinh viên tụi mình, cuối cùng chỉ còn lại tao và mày "độc hành" trên con đường đầy tủi hận và sai lầm này.

Chắc rằng mày cũng như tao, khi đang ở trong hoàn cảnh này, nhìn thấy các bạn trên TV mà thèm khát đến ứa nướt mắt. Với tao, ánh đèn sân khấu luôn là một niềm đam mê không dứt, cháy bỏng mãnh liệt.

Hiệp ơi! Tuy tao đang ở trong TT cai nghiện, nhưng tao vẫn nắm rõ về mày đấy. Hôm mày xử, chị Yến có đèo mẹ ra, không biết mày có nhìn thấy không? Còn chị Yến bảo với tao là: "mẹ nhìn mày ứa nước mắt, mẹ muốn ra an ủi mày nhưng lại không dám, mẹ sợ mày khóc vì tủi phận".

Tháng vừa rồi mẹ lên thăm tao, tao nhờ mẹ gọi điện hỏi thằng Quân "tỳ" xem nó có biết mày đang ở đâu không? Nhưng tao đoán mẹ không gọi đâu, có lẽ mẹ sẽ ngại?

Hôm nay tao đọc được thông tin của mày trên báo GĐ&XH, nên tao biết địa chỉ của mày. Tao yên tâm một điều là con người như mày, dù có đi trại nào cũng không khổ đâu. Cố gắng nhé Hiệp! Rồi ngày về, cả tao và mày sẽ bắt đầu làm lại cuộc đời...

Tao tin rằng cánh màn nhung nghệ thuật sẽ không khép lại với bọn mình đâu, (nhất là với mày) khi cả hai đứa mình cùng bỏ được ma tuý phải không Hiệp?

Mà Hiệp ơi! Mày biết tin gì về thằng Thắng "nhẻm" chưa? Nó mất rồi, khi đó tao còn ở nhà, vào khoảng tháng 6/2006. Nó đã cai được 6 tháng thì mất vì bị bệnh gan Hiệp ạ! Còn chị Ngọc cưới xong thì sang Đức luôn. Có thể cuối năm nay chị ấy về Việt Nam để chữa bệnh.

Hiệp 'Gà' và vợ diễn hài trong trại.

Hiệp 'Gà' và vợ diễn hài trong trại.

Tao ở trên này cũng ổn định, bước chân lên trên TT cai nghiện, tao làm luôn công tác phát thanh, tuyên truyền và làm đội trưởng văn nghệ.

Ở trên này có thời gian tĩnh tâm, tỉnh táo, cho nên tao viết được nhiều kịch ngắn về đề tài ma tuý, mại dâm lắm, có vở được Đài HN quay và phát sóng rồi đấy. Tất nhiên là tao dựng luôn. Tao có điều này khá thú vị, tháng 6 vừa rồi tao viết và dựng kịch để đi thi giữa 6 TT, tao được Ban giám khảo là Sở Tư Pháp - TT phòng chống HIV - AIDS Hà Nội và Câu lạc bộ người có HIV mời sau này về làm cộng tác viên, để làm phong trào.

Kể cả người không có HIV như mình cũng được, tham gia với tư cách là người tham viết kịch bản giàn dựng chương trình. Tao nghĩ đây là bước đệm khá tốt để chúng ta có điều kiện được quay lại làm nghề, mày thấy thế nào?

Hiệp ơi! Thư đầu tao chỉ viết thế thôi. Tao chỉ cầu chúc cho chúng mình tỉnh táo để có suy nghĩ đúng đắn làm lại cuộc đời.

Giờ đây mày hãy tự tin vui vẻ mà sống, gạt bỏ những ký ức buồn đau đã qua để vươn lên hướng tới ngày mai...

Kết cục của những kẻ ham chơi như tao và mày là thế đấy. Nói thực hôm đi diễn cùng đoàn với ca sĩ Duy Mạnh ở Thanh Hóa, tao biết mày "phê" lắm. Cả hôm đi diễn ở Bắc Giang, Bắc Ninh nữa... tao biết mày giấu vì ngại! Nhớ cho tao gửi lời hỏi thăm tới bố mẹ, Diệp Anh và con gái nhé!

Hoàng Văn T. (phát thanh) buồng 302 - đội 1 TT Giáo dục Lao động Xã hội số 4 xã Yên Bài- huyện Ba Vì- Hà Tây.

(còn nữa)

Vài nét về blogger:

   
 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/27)
1. Một lời chúc (3/8/2008)
2. Cố lên anh nhé (28/1/2008)
3. Người hâm mộ (18/1/2008)
4. Chúc anh Hiệp năm mới mạnh khoẻ (18/1/2008)
5. Hãy cố gắng lên Hiệp nhé! (15/1/2008)
6. Cười lên rồi mọi chuyện sẽ qua đi nhanh thôi (14/1/2008)
7. Hãy vững tin nhé! Hiệp 'Gà' (14/1/2008)
8. Cố lên Hiệp 'Gà' (14/1/2008)
9. Hiệp Gà ơi cố lên, làm lại từ đầu nhé (13/1/2008)
10. Không đùa với ma túy (13/1/2008)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp