|
| Thứ bảy, 29/12/2007, 09:50 GMT+7 |
|
|
Ước mơ của tôi
- ngoan (thungoan_nb89@yahoo.com)
Trong cuộc đời ai cũng có một ước mơ cho riêng mình, nhưng với tôi ước mơ của tôi không cao quý nhưng nó có nét đẹp, tôi ước trên thế gian này sẽ không có những trẻ em mồ côi, ai cũng có cơm no áo mặc và xã hội sẽ không có việc phân chia người giàu người nghèo.
Mong rằng ước mơ của mình sẽ thành hiện thực. Mình cảm ơn bạn đã viết bài này và chúc ước mơ của bạn sớm thực hiện được.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|