|
| Thứ bảy, 29/12/2007, 00:30 GMT+7 |
|
|
Tim vỡ
- bibi316 (bupbekhongtinhyeu316@yahoo.com)
Có những lúc tìm thấy mình trong những câu chuyện của người khác, có những lúc cố quên nhưng không quên được, có những lúc tự nhắc mình cứng rắn lên nhưng trong một lúc nào đó trong sâu thẳm trái tim vỡ lại tìm thấy một cô bé yếu đuối dù miệng cười đấy nhưng tim lại đang khóc.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|