|
| Thứ sáu, 28/12/2007, 14:59 GMT+7 |
|
|
Mừng vì còn một tấm lòng
- Phúc (viethoang1974@yahoo.com)
Ngày nay, cái gì cũng nhạt. Nhạt dòng nước mắt, nhạt cả nụ cười. Đôi dép tầm thường của bạn đã nhắc nhở mọi người về một cách sống. Cám ơn.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|