|
| Thứ sáu, 28/12/2007, 14:06 GMT+7 |
|
|
Ủng hộ
- Dương Minh Trung (dmtrung83@gmail.com)
Đọc bài viết của bạn thấy cũng đúng. Có lẽ thời bây giờ, nhiều người xem con mình như những ông hoàng bà hoàng, chẳng ai được đụng đến. Họ quên mất cái thời họ cũng ngồi trên ghế nhà trường, cũng bị dọa, bị phạt thế mà họ có bất bình thường đâu. Họ cũng thành đạt, cũng kiếm ra tiền như ai.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|