|
| Thứ sáu, 28/12/2007, 12:56 GMT+7 |
|
|
Phát biểu lung tung quá
- NGoc Thuy (vietbu67@yahoo.com.vn)
Cho dù có là dậy dỗ đi chăng nữa thì cái gì cũng có mức độ. Nếu vì những lỗi rất nhỏ mà bị cô giáo đánh cho thâm tím mặt mày, chưa kể bạn mới là trẻ con 3 - 4 tuổi, vừa đau đớn, oan ức thì bạn nghĩ sao.
Giáo dục cần phải nghiêm khắc nhưng không có nghĩa lấy quyền uy của người làm giáo viên để đánh đập học trò, dù người học trò là đứa trẻ hư hay hỗn láo. Bạo lực không phải là cách dậy dỗ tích cực.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|