|
| Thứ sáu, 28/12/2007, 12:20 GMT+7 |
|
|
Khi búp non bị 'oánh'
- huong (mhuong195@yahoo.com)
Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của bạn! Ông bà xưa đã dạy rằng thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi mà. Tôi cũng từng phải đến xin thầy cô của con tôi cứ phạt , đánh, mắng cháu nếu cháu không nghe lời thầy cô dạy bảo vì các cháu chỉ ở nhà với cha mẹ buổi tối, nửa thời gian còn lại trong ngày các cháu ở trường.
Vậy đối với các cháu ngỗ nghịch thì với quyền giáo dục học sinh của các thầy cô như bây giờ sẽ tạo điều kiện cho các cháu hư mà thôi.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|