|
| Thứ năm, 27/12/2007, 18:11 GMT+7 |
|
|
Touch!
- Stuart Wilde (stuartwilde2000@yahoo.com)
Tất cả câu văn đều hoàn chỉnh. Bạn làm tôi giật mình vì cách sống và cách cảm. Cám ơn. Thích nhất đoạn bạn tả: Có bao giờ ta chú ý đến đôi dép của mẹ đâu? Có bao giờ ta hỏi mẹ đi làm về có mệt không? Có bao giờ ta lắng lòng lại để cảm nghiệm tình yêu bao la mẹ dành cho? Có bao giờ ta nói với mẹ lời cám ơn? Hay ta cứ an nhiên sống, y như mẹ phải làm tất cả vì ta. Ừ, thì mẹ vẫn làm tất cả vì ta. Mẹ làm với trái tim yêu thương vô bờ bến, nhưng lặng lẽ. Bất cứ thứ gì liên quan đến mẹ đều lặng lẽ, yên bình.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|