|
Nếu
- Thu Trang (thutrang284@yahoo.com)
Tiếc nuối thì cũng được gì đâu bạn nhỉ. Cuộc đời như chiếc xe quay tròn, luôn thay đổi và chuyển động. Tình cảm con người hôm nay là như vậy, nhưng ngày mai đã khác đi rồi, có thể người ta yêu nhau hơn, cảm thấy cần có nhau trong đời hơn... nhưng cũng có thể ngày mai cảm thấy thật xa cách. Trong một khoảng thời gian dài tôi sống trong những kỉ niệm cũ, tình yêu đầu đời thật khó mà quên được, không hiểu tại sao mình yêu nhiều như thế mà tình yêu ra đi không một lời.
Đến khi giật mình tỉnh giấc thì thấy mình đã bỏ phí quá nhiều thời gian, xung quanh mình còn có bao nhiêu điều mới lạ, và cả những con người âm thầm lặng lẽ đi bên mình. Phải rồi, quá khứ luôn hiện hữu, nhắc cho ta nhớ những kỉ niệm đẹp, dù vui hay buồn thì nó cũng có những giá trị nhất định trong mỗi cuộc đời của chúng ta.
Nhưng sống có nghĩa là đi thẳng. Dù chuyện gì đã xảy ra thì hiện tại luôn là quà tặng diệu kì nhất, tập trung vào mỗi giây phút hiện tại này đây sẽ khiến cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều.
Đơn giản là gọi điện thoại cho nhỏ bạn thân, rủ nó đi ăn hàng, hay dọn dẹp lại phòng ốc, nhà cửa, mua cho thằng em cái quần jeans, ....hì, vài điều quan tâm nho nhỏ tới bản thân và những người xung quanh mình, hạnh phúc nhiều khi đơn giản chỉ vậy thôi. Nhưng, quá khứ là quá khứ, có muốn níu kéo cũng không được.
|