|
| Thứ năm, 27/12/2007, 15:23 GMT+7 |
|
|
Xúc cảm
- HoaiNgoc (vuthuynga132@yahoo.com.vn)
Bài viết của bạn hay quá. Tôi cũng từng để tuột mất tình yêu trong tay mình. Tôi đã mất anh mà đáng lẽ ra tôi đã có được. Cuộc sống của tôi trước kia là màu xanh của biển vì tôi có anh, còn giờ đây là màu xám vì tôi đã vĩnh viễn mất anh rồi.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|