|
| Thứ năm, 27/12/2007, 14:59 GMT+7 |
|
|
Bạn đã làm cho tôi nhớ về quê hương!
- Lệ Sa (Lysa_dl2003@yahoo.com)
Đẹp! Đó là khi tôi nghĩ và nhớ về quê tôi. Khi xem những bức ảnh của Phan Anh làm cho tôi nhớ quê đến nao lòng. Quê tôi cũng đẹp như vậy. Mà theo cảm nhận của tôi thì còn đẹp hơn nữa.
Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi còn có người yêu quý nơi thôn quê miền núi. Cảm ơn bạn đã yêu miền núi. Hi vọng mình sẽ được đón tiếp bạn tại quê hương mình.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|