|
| Thứ năm, 27/12/2007, 11:21 GMT+7 |
|
|
Cảm giác được chia sẻ
- Chu Thanh Hiền (hienminhonm@yahoo.com)
Khi mình đọc bài này trong giờ làm việc mình đã ngồi lặng một lúc lâu. Sao mà giống mình thế? Không phải là ai khác ngoài tình yêu của mình. Thật xúc động và cảm ơn bạn đã nói lên hộ mình những suy nghĩ mà bấy lâu mình chưa nói được. Mặc dù giờ không còn bên nhau nữa nhưng mình vẫn luôn cầu chúc cho mọi việc tốt đẹp nhất sẽ đến với anh và cầu chúc anh luôn hạnh phúc.
Mình luôn tin rằng mỗi người đều có một số phận, hãy sống tốt, hạnh phúc sẽ đến vào lúc mà bạn không ngờ nhất...!
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|