|
| Thứ năm, 27/12/2007, 10:01 GMT+7 |
|
|
Khoảng lặng tâm hồn!
- linh (nhimtrang2000@yahoo.com)
Đúng là trong mỗi con người đều có những khoảng lặng. Đôi khi nó bị che khuất bởi cuộc sống vội vàng hối hả hàng ngày mà ta không biết. Nhưng nó sẽ được đánh thức đơn giản khi ta nghe một bài hát, một bản nhạc xưa cũ hay vô tình chạm vào kỷ niệm xưa. Để rồi lại thấy tâm hồn ta ngập tràn yêu thương.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|