|
| Thứ năm, 27/12/2007, 07:48 GMT+7 |
|
|
Cám ơn các bạn
- sói (psyoffan@gmail.com)
@Hường: Hường ơi, lúc trước mình cũng không có mọi thứ như bạn, mình không thông minh, không có năng khiếu nhạc, họa. Nhưng mà mình có một thứ mà mình nghĩ ai cũng có chỉ là họ có biết và trở thành thế mạnh hay không. Đó là lạc quan và tự tin.
Bạn cũng hãy thế nhé. Cố gắng lên. Chúng ta có ước mơ và nếu kiên trì với nó chúng ta sẽ thành công phải không bạn?
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|