|
Sài Gòn kỷ niệm
- Ducky Tran (babyduck81_05@yahoo.com)
Cám ơn bài viết của bạn đã cho tôi biết nhiều hơn về một vùng đất. Đặc biệt, khi đọc đến các địa danh bạn viết, tôi chợt thấy bồi hồi, hình như tôi và người ấy đã từng đi qua... Đối với một người tỉnh lẻ như tôi, Sài Gòn chẳng thể nào là "của em" được, nhưng tôi vẫn thích nghêu ngao "Sài Gòn mưa nắng, nắng mưa/ Sài Gòn thương nhớ, nhớ thương/ Sài Gòn của anh, Sài Gòn của em? Sài Gòn của ta, thật là dễ thương".
Thật sự, không biết vì Sài Gòn mà tôi yêu anh, hay vì yêu anh tôi nhớ Sài Gòn. Chỉ biết một điều, dù bây giờ đã ở rất xa, tôi vẫn không nguôi nhớ Sài Gòn. Sài Gòn là một nơi, đối với tôi rất xa mà cũng rất gần; rất nhớ mà cũng muốn quên. Mâu thuẫn trong lòng nhiều như thế, nên có lẽ sẽ không quên được.
|