|
| Thứ tư, 26/12/2007, 19:47 GMT+7 |
|
|
Hoa sữa ơi, nhớ...
- Bùi Thị Thanh Hằng (nuocmat_cuabien_78@yahoo.com)
Mỗi lần thấy hoa sữa em lại nhớ anh và nhớ kỉ niệm của chúng mình anh ạ. Em và anh yêu nhau không vào mùa hoa sữa nở, chưa từng hẹn hò khi mùa hoa sữa đến. Nhưng với em hoa sữa gắn với những gì đẹp nhất về anh. Hãy mãi yêu em như em đã yêu anh anh nhé. Em yêu anh!
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|