|
| Thứ tư, 26/12/2007, 15:58 GMT+7 |
|
|
Tôi muốn mình là nước
- nông thị ngọc bích (dongthienduc_ngocbich@yahoo.com.vn)
Đá ư! Đá cũng là nước mà đúng không? Tôi không ước mình là đá mà tôi mong mình trở thành nước. Bởi nước luôn tôn tại ở muôn hình vạn trạng, luôn biến hóa khôn lường và nước luôn có mặt ở tất cả mọi nơi. Khi nhìn vào nước tôi luôn thây được sức mạnh tiềm ẩn và sự quyến rũ đầy bí hiểm!
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|