|
| Thứ ba, 25/12/2007, 16:16 GMT+7 |
|
|
Joyeux Noel
- Ruby Bui (quynhbp@gmail.com)
Hmm.... đôi khi ta cũng cần học cách quên đi một điều gì đó, quên đi một người nào đó. Và khi quên đi một người là lúc ta sẽ học cách yêu và nhớ một người yêu mình. Chúc mọi điều hạnh phúc sẽ tới với em nhé!
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|