|
| Thứ ba, 25/12/2007, 14:32 GMT+7 |
|
|
Sao lại có nhiều người giống mình quá
- Thanh Vân (thanhvan_neu@yahoo.com)
Sao lại có nhiều người giống mình đến thế này. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi không dừng lại được. Biết càng tiếp tục sẽ càng làm mình đau, buồn và chán nản lắm
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|