|
| Thứ ba, 25/12/2007, 08:59 GMT+7 |
|
|
Cùng nói
- N3 CVN (N3_cv3n@yahoo.com)
Ừ... một Noel trống vắng, không tình yêu với nhiều tâm sự. Có những xúc cảm bị bóp chết tội tình nhân danh bởi nhiều thứ quá...
Noel Hà Nội lạnh, quanh ta lạnh nhưng trái tim ta không lạnh, trái tim nồng ấm đầy đam mê... Ta trong lòng Hà Nội, Hà Nội xưa cũ của tuổi thơ ngập tràn kỉ niệm.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|