|
| Thứ ba, 25/12/2007, 08:40 GMT+7 |
|
|
Vậy đó!
- KIN (chunhat21@yahoo.com)
Chỉ mới năm trước thôi, nó đã không nhớ mình đã qua mùa Giáng Sinh như thế nào, vậy mà thời gian này 2 năm trước, nó lại nghĩ như mới hôm qua. Chiều nay, vé ngồi tình cờ đúng nơi ngày xưa nó cùng xem phim với một người, nhưng hôm nay, bộ phim "kinh dị" đó không làm nó sợ, mà làm mắt nó đỏ vì nghĩ đến một người. Nó vẫn luôn mạnh mẽ, vậy mà....
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|