|
| Thứ hai, 24/12/2007, 18:36 GMT+7 |
|
|
Chỗ này mình biết
- cam nhung (anhsaodem87vnh@yahoo.com)
Mình là người Huế nè, đọc bài này là mình biết ngay con đường đó nằm ở đâu liền. Đó là con đường Bạch Đằng nằm ven sông. Người dân sống dưới những con đò mà đó cũng chính là nhà của họ. Nếu có dịp trở lại, bạn hãy tìm đến đường Bạch Đằng nha...
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|