|
Có những ngày chủ nhật
- Sói Coi (puppy_1009@yahoo.com)
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi, là ngày Giáng sinh, là ngày mà anh báo cho tôi rằng "ừ, thì mình chia tay, anh đã thay đổi"...
Sáng nay tôi đã nghĩ làm vì đã không còn sức mà đứng dậy nữa, tôi lang thang lên web và đọc bài của bạn, vì tôi đang đi tìm lại ước mơ của tôi, ước mơ mà tôi đã từ bỏ khi yêu anh..
"Có thể tôi là kẻ cứng đầu đến mức, từ chối mọi thứ để thực hiện mơ ước của mình...." Tôi ước gì tôi có thể được như bạn, tôi đã từ bỏ nhiều thứ để lựa chọn tình yêu cho mình, bỏ qua lời căn ngăn của bố mẹ, của bạn bè....để yêu anh và để bây giờ tôi lang thang đi tìm lại cái ước mơ của mình...
Giờ phút này đây, mọi người có lẽ đang chuẩn bị những giờ phút giáng sinh vui vẻ bên cạnh người thân, người tôi yêu cũng thế, cũng chuẩn bị đón chào một đêm giáng sinh an lành...nhưng không phải bên tôi như ngày hôm qua mà là bên cạnh một người khác.
Tôi đi tìm lại ước mơ của tôi và tôi gặp bạn, cảm ơn những dòng blog của bạn để tôi có thể cảm thấy được chia sẻ trong lúc này. Chúc giáng sinh an lành.
|