|
Nhìn đi thì cũng nên nhìn lại
- A|F (tran.vietanh@yahoo.com)
Yêu thật lòng khó lắm, chứ đâu phải yêu không vì ngày mai. Nên đôi khi cũng phải hiểu cho những người không thành thật với tình yêu, những người có rồi nhưng lại nói là: chưa... Có thể là có nhưng đó chưa là tình yêu trọn vẹn, vẫn thấy có một cái gì đó chấp chới trong tình yêu đang có, nên vẫn nói là: chưa, để dự định đi tìm một cái gì đó... đi tìm một cái mà họ cũng chưa biết đó là cái gì: một người bạn để chia sẻ những khúc mắc trong tình yêu đang gặp phải, hay tìm một người để thay thế tình yêu hiện giờ.
Con người ai cũng cần cảm giác an toàn, một tương lai rõ ràng, tươi sáng vì sự ích kỉ đó, nên đôi khi họ sẵn sàng nói: chưa.
|