|
| Chủ nhật, 23/12/2007, 16:00 GMT+7 |
|
|
Quá khứ là trải nghiệm
- Mọtgià (daica_dihocpth@yahoo.com)
Đọc bài bác viết hay đấy. Em thấy em trong đó nhưng so với bác em còn ngoan lắm. Cũng có lúc muốn nổi khùng muốn đập phá, có lúc thì hâm không chịu. Đã thay đổi nhưng vẫn có cảm giác lạc lõng. Lắm lúc chẳng hiểu nổi mình. Cũng có phút nhìn lại mình thấy ngoan đấy chứ. Hôm qua xem Trương Tam Phong có câu nói hay: quá khứ chỉ là trải nghiệm cuộc đời mà thôi. Chúc bác vui vẻ.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|