|
| Chủ nhật, 23/12/2007, 14:06 GMT+7 |
|
|
Thương quá!
- MHong (minhhong2011@yahoo.com)
Đọc bài viết và xem loạt ảnh này thật xúc động biết bao. Thương quá những người dân nghèo chân chất. Thương quá những đứa trẻ hồn nhiên, trong sáng. Cũng mong các bé lớn lên sẽ trở thành những công dân tốt cho xã hội. Thương lắm. Cũng rất đồng tình với Bé mèo là chọn cách sống thật cho dù chỉ còn lại một người duy nhất thấu hiểu và yêu thương.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|