|
| Chủ nhật, 23/12/2007, 00:15 GMT+7 |
|
|
Thật hồn nhiên!
- Người cô đơn (onglaodeptrai85@yahoo.com)
Trông những cô bé và cậu bé thật hồn nhiên. Cảm động thật, hãy mang ảnh đến cho họ, dù là trễ nhưng để làm đúng với những gì mình đã hứa. Chắc ông bố và mấy đứa mừng lắm! Chúc họ một Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc!
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|