|
| Thứ bảy, 22/12/2007, 14:54 GMT+7 |
|
|
Giáng sinh lạnh lẽo
- Võ Vân Hoàng Vy (mhv1983@yahoo.com)
Bạn à, cách đây cũng hai năm mình có mùa Noel hạnh phúc, và cũng là Noel cuối cùng mình được như vậy. Bây giờ mình cũng sợ khi mùa Noel lại đến, nó làm cho ta nhớ nhớ cái gì đó xa vời lắm. Tất cả cũng là quá khứ, hãy vui vẻ và hạnh phúc những gì mình đang có nhé bạn Giáng Sinh an lành và hạnh phúc!
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|