|
| Thứ bảy, 22/12/2007, 13:38 GMT+7 |
|
|
Có nên chăng phải tiếc nuối
- Ti ti (ngmytran@yahoo.com)
Dù sao đi nữa bạn vẫn còn một hình ảnh thân thương để thương để nhớ, còn mình lại là sự hụt hẫng và đau buồn. Noel cũng chính là thời gian mình biết được anh ấy làm đám cưới và câu "xin lỗi vì cô ấy đã có thai với anh rồi".
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|