|
Cám ơn đã cho tôi một tia sáng
- Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (tuan_ha_nguyen@yahoo.com)
Cảm ơn mọi người!
Chính xác mình là một thằng con trai đồng tính. Mình nhận ra sự thật khó chấp nhận này khi học xong cấp 3. Về ngoại hình, mình bình thường như bao bạn trai khác, nếu không muốn nói là dễ nhìn. Nhưng trong suy nghĩ, mình luôn dằn vặt bản thân về cảm xúc tình cảm đồng giới.
Mình đã quyết định giống bạn Vivian, xin phép ba mẹ được rẽ trái khi đủ chứng minh rằng mình đúng. Sau hai năm, mình nhận được sự chấp thuận và đồng cảm từ phía gia đình. Mình hãnh diện vì điều đấy.
Nhưng khó khăn bây giờ mới thực sự bắt đầu. Mình mong mỏi tìm được một tình yêu trọn vẹn như bao người khác, được gia đình hai bên đồng ý, quan tâm, và chấp nhận nhưng điều này không dễ dàng.
Gửi cô Oanh và những bậc cha mẹ đáng kính!
Con rất mong được một lần nói chuyện cùng cô. Con muốn nhờ cô trả lời giúp câu hỏi của con mà cách đây 3 năm ba mẹ con không thể trả lời.
Ngày ấy, thưa chuyện cùng ba mẹ, con nói rằng: "Con đồng ý sẽ sống đúng như ba mẹ muốn. Vì niềm vui của ba mẹ, vì đạo làm con, vì bộ mặt của gia đình, con sẽ lập gia đình theo ý ba mẹ, sống theo ý ba mẹ. Nhưng liệu ba mẹ có sống mãi, có ở bên con mãi để cho con nhìn thấy niềm vui kia và tiếp tục sống không?".
Mọi người tồn tại trên đời đều muốn mình được sống theo chính con người của mình. Con cũng thế! Con rất mong được sống thật. Vì nếu sống không thật, không phải cho bản thân mình, thì không còn mục đích gì để tồn tại.
Nếu các cô, các chú nghĩ rằng đồng tính là bệnh hoạn, là xấu xa như một vài bài báo nói về "tội phạm đồng tính", vậy những bài báo hàng ngày nói về "tội phạm hàng ngày" thì sao? Người xấu hay tốt không do giới tính quyết định.
Con mong mọi người hãy nghĩ đến những người đồng tính khác, không phải ai cũng làm điều xấu. Họ cũng cố gắng làm việc, học tập và cống hiến cho xã hội.
Xin cô chú, bậc cha mẹ đáng kính hãy mở rộng vòng tay, đừng vì định kiến xã hội mà đẩy những người như con ra khỏi cuộc sống bình thường. Chúng con không phải tội phạm, không làm điều xấu nên đừng nhìn chúng con với anh mắt khinh miệt, ghẻ lạnh.
|