| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ ba, 18/12/2007, 21:49 GMT+7 |
|
|
Nhân đọc một chuyện tình lãng mạn
- Ngô Ngọc Dũng (dzunghau@yahoo.com)
Có những chuyện tình bất hủ, có những chuyện tình cảm động đầy nước mắt, có những chuyện tình đọng mãi trong lòng đọc giả... thật là quý với cuộc sống này vẫn còn những trái tim yêu đương không tính toán, không vụ lợi. Để tìm được những chuyện tình như vậy thật không phải dễ. Nhân đọc bài "Em có thể nắm chặt tay anh được không" mới thấy nhiều người yêu không phải bằng "con tim" mà bằng "cái đầu". Thật là hay hay hay.
|
|
|