|
| Thứ sáu, 14/12/2007, 10:59 GMT+7 |
|
|
Nhớ nhà quá!
- Bich hanh (saohom144@yahoo.com)
Nhìn thấy những bức ảnh của chị mà thấy nhớ nhà quá. Những thung lũng mướt xanh, mây giăng mắc, đồng lúa, quả đồi, thấy nhớ lắm lắm. Cảm ơn chị đã dành niềm ưu ái cho niền Tây bắc tuyệt vời!...
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|