|
| Thứ sáu, 14/12/2007, 10:31 GMT+7 |
|
|
Thương bạn nhé!
- Minh Trang (no_love8880@yahoo.com)
Hãy ráng lên. Chuyện gì đến sẽ phải đến, đến rồi nó cũng sẽ qua đi. Cho dù chuyện đến ấy nó có to lớn thế nà , nhưng những điều ấy là sự thật và phải chấp nhận nó thôi.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|