| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 13/12/2007, 11:58 GMT+7 |
|
|
Đồng cảm và nhìn nhận khách quan
- dang suong (ssuonggiobuitran80@yahoo.com)
Tôi thật sự rất buồn vì thất bại của bóng đá mình, song phải nhìn nhận sự việc một cách khách quan để khắc phục. Ở đây không phải do ông Rield mà là nhiều yếu tố tác động, chẳng hạn: thiếu may mắn, thiếu thực lực, thiếu đi bàn chân đồng... nên dẫn đến thất bại.
Thất bại bóng đá đã buồn, nay thấy sa thải ông Rield tôi cảm nhận đội bóng càng buồn hơn, nên việc giành huy chương đồng ở giải này thấy hơi khó khăn. Mong rằng ban huấn luyện có cách nhìn đúng và thực tế khách quan hơn.
|
|
|