|
| Thứ ba, 11/12/2007, 20:22 GMT+7 |
|
|
Cám ơn bạn
- Dậu Tút (lintut@yahoo.com)
Cám ơn bạn dã gợi cho mình nhớ lại một nét văn hoá mà có khi chỉ ở Việt Nam mình mới có. Sau 15 năm đi "tây", hôm nay mình lại chơt. muốn... ngủ trưa. Cám ơn bạn.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|