| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Chủ nhật, 9/12/2007, 19:54 GMT+7 |
|
|
Phần nhạy cảm trong tâm hồn
- Rosemary (quynhnga.vu@gmail.com)
Đa phần, người viết về chủ đề này là con gái và nhân vật được ca ngợi là mẹ. Đọc bài này làm cho mình phải suy nghĩ, suy nghĩ về bố mình. Con gái thường thương và gần gũi mẹ. Mỗi lần từ Sài Gòn gọi về HN, nếu người nhấc máy là bố thì mình lại hỏi mẹ đâu bố và mấy câu hỏi thông thường về bố như bố khỏe không rồi thì im tịt.
Bố cũng thường chỉ hỏi: con khỏe không, công việc thế nào? rồi thôi. Nhưng con gái làm sao mà nói được là 'con thương bố'. Tối nay mình sẽ gọi cho bố thôi.
|
|
|