| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Chủ nhật, 9/12/2007, 14:19 GMT+7 |
|
|
Hạnh phúc thật giản đơn
- Giang (giangle058@yahoo.com.vn)
Đọc bài viết của anh thấy như đó là "chuyện thường ngày ở huyện" nhưng lại thấy như có cả một trời hạnh phúc ở đó. Tôi ao ước được như anh nhưng đó mãi mãi vẫn chỉ là điều ước, vì cha tôi đã mất. Đổi lại tôi sẽ làm tất cả những gì một người con có thể làm được để cho mẹ vui lòng. Con trai có thể cùng mẹ làm được những gì, có thể làm gì cho mẹ? Anh có khi nào băn khoăn về điều đó? Thử viết một bài đi?
|
|
|