| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ bảy, 8/12/2007, 11:08 GMT+7 |
|
|
Niềm Tin
- ĐAN THANH (tocngan_dethuong710@yahoo.com)
Ai từng sinh ra và lớn lên đều có những hoài bão, và có cả những ước mơ cho bản thân mình. Tôi cũng vậy, tôi có rất nhiều, nhiều lắm bạn à! Nhưng tôi chẳng làm được gì. Buồn lắm. Tôi chỉ biết nghĩ về bản thân mình. Như thế có ích kỷ lắm không? Tôi luôn làm mọi người phải lo lắng về mình. Giờ nghĩ lại cảm thấy mình có lỗi với tất cả. Gia đình, bạn bè và cả những người thân bên cạnh.
Họ làm tất cả chỉ để cho tôi được vui, để được nhìn thấy tôi hạnh phúc. Nhưng dường như tôi chẳng làm được điều mà tôi muốn. Mong muốn mọi người được hạnh phúc. Tôi sẽ đứng vững trên đôi chân của mình. Sẽ là đứa con ngoan của ba mẹ. Là đứa cháu ngoan của bà.H ạnh phúc khi được sà vào lòng mẹ. Được ba xoa đầu.
Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc của chúng ta. Nâng bước ta đi trong cuộc đời này. Yêu lắm, mọi người ơi!
|
|
|